XIN CHO ĐƯỢC ĐÓNG ĐINH TÍNH XÁC THỊT VÀO THÁNH GIÁ CHÚA

**
Thật vậy, đã làm thân con người thì không ai có thể thoát khỏi tội. Và người càng ở trong tội lâu thì tội lỗi càng làm cho tâm hồn của người ấy dần có một lỗ hổng thật to như bị vi khuẩn của ung thư ăn mất. Đau đớn tột cùng trong thân xác không khác nào bị tra tấn khi cơn đau nó hoành hành.
 
**
Song song với nỗi đau tương tự của thân xác, khi chúng ta phạm tội trọng thì có tiếng rên la thật thảm thiết của thiên thần bản mệnh đã nhìn thấy linh hồn của chúng ta nó đang bị quỷ dữ kiềm chế trong sự vui mừng vì chúng đang đạt được mục tiêu và không lâu linh hồn ấy sẽ bị chúng chiếm giữ và thuộc về chúng!?.
 
**
Để có thể tránh xa dịp tội thì chỉ có cách duy nhất là chúng ta hằng cầu xin với Thiên Chúa ban cho mỗi người có được ơn khôn ngoan – để biết sống cuộc đời của mình cách hữu ích, tìm lợi ích cho gia đình và cho xã hội. Cho linh hồn của chính mình và cho linh hồn nhiều người (đang sống cũng như đã qua đời).
 
Chúng ta ai cũng học biết cuộc sống ở đời này thì nay còn mai mất. Nay mai sẽ trở về với cát bụi; sẽ buông bỏ tất cả khi chúng ta lìa trần nhưng quan trọng và thiết yếu hơn cả thảy là Linh Hồn sống đời của chúng ta sẽ đi về đâu? Về thế giới xa nào??.
 
**
Thưa cái nghĩa “Xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào thánh giá Chúa” là như thế nào? Có phải là chúng ta xin cho được chừa tội và bỏ hẳn con đường quen dẫn đến phạm tội hay không?. Một con đường mà chỉ đem đến sự hủy diệt, hủy hoại chính bản thân mình cùng gia đình và những người có liên hệ. Vì có lối sống vô trách nhiệm và thiếu bổn phận trong gia đình.
 
Tai hại nhất vẫn là tứ đổ tường như: cờ bạc, rượu chè, trai gái và hút sách. Là lý do đưa đến sự hành hung trong gia đình và người khác (vì cảm thấy xấu hổ cùng tội lỗi đê hèn, trong sự bất lực không thể kiềm chế nổi chính mình).
 
**
Thường thì người sống trong mê muội tội lỗi đã vô tình làm tổn thương đến Linh Hồn sống đời của chính họ. Nhưng Thiên Chúa, Đấng nhân từ hằng luôn xót thương cho từng Linh Hồn của con cái Người … nhất là những ai đang bị vướng vào con đường của nghiện ngập, bị giang hồ tìm kiếm để đòi nợ và đang cùng quẫn trên bờ của tuyệt vọng, v.v…
 
**
Tình yêu vô bờ bến của Thiên Chúa được chứng minh cho thấy cách rất Lạ Lùng, rất thực tế, tích cực và cụ thể hơn là … Người đã sai con một duy nhất xuống trần gian làm một phàm nhân – Có tên là Giêsu.
 
Để rồi tới thời hạn Chúa Con Giêsu lên đường đem Tin Mừng đi dạy dỗ cho muôn dân, sống làm gương tốt lành thánh thiện để cuối cùng thì Ngài đã hy sinh chịu chết trên Thập Giá để Cứu Chuộc cho toàn nhân loại. Ngày thứ ba Người đã Phục Sinh và Lên Trời. Người đi là để dọn chỗ cho hết thảy chúng ta cùng được lên Trời hưởng phúc vinh với Người, muôn đời.
 
**
Lạy Thiên Chúa Đấng chúng con tôn thờ! Xin thương giúp chúng con biết sống có sự chuẩn bị. Luôn sống hữu ích trong yêu thương, chịu đựng và tha thứ cho nhau. Sống trong chia sẻ và hy sinh cho mục đích duy nhất là có được cuộc sống tốt đẹp ở tại đời này và cả ở đời sau. Cùng luôn làm vui lòng Thiên Chúa và anh chị em.
 
Cùng dìu dắt nhau lên Trời … Vì chỉ có trên Trời là Nơi có sự hiện diện của ba ngôi Thiên Chúa (Mẹ Maria, các thiên thần, các thánh cùng tất cả anh chị em trên Trời) sẽ ban cho hết thảy chúng con có được cuộc sống hạnh phúc viên mãn đến thiên thu vạn đại. Amen.
 
**
Y tá con của Chúa,
Tuyết Mai
1 tháng 4, 2021
Chia sẻ Bài này:

Related posts